Ở Lại

Tác giả: Nguyễn Nhật Quỳnh

Mưa tháng mấy sao chẳng buồn anh nhỉ,
Có phải chăng Đông đến quá vội vàng?
Mùa đổi mùa, khẽ đuổi cả Thu sang,
Choàng giá rét khắp bốn bề non nước.

Giữa đất trời em liêu xiêu từng bước
Em đi tìm mải miết góc bình yên
Tìm ở đâu? Giữa muôn trùng vạn biến
Đến phố nhỏ nay cũng hóa thênh thang...

Ngã tư đường em bỗng thấy hoang mang
Nhìn khắp chốn chẳng thấy người chờ ngóng
Đông lạnh lùng, để mình em lẻ bóng
Bởi anh đi, đi mãi chẳng quay về.

Gió lùa vai gầy, lòng em tái tê
Mắt lệ nhòa, môi run lên khe khẽ
Dẫu chiều Đông, em đi về lặng lẽ
Vẫn tin - yêu, ngày nắng sẽ trở về.
Chưa phân loại
Uncategorized