Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngày Mới

Tác giả: Nguyễn Nhật Quỳnh

Ngày đã đến lại thêm một ngày mới
Ngày bắt đầu trong ánh nắng vàng tươi.
Trời trong xanh, mây bay cao vời vợi,
Gió nhẹ đưa, nghe lòng bỗng chơi vơi.

Gửi đôi lời đến bạn của tôi ơi!
Vươn vai cao, đón nguồn sinh lực mới.
Trút muộn phiền để nước mắt không rơi
Và thấy đời. Ôi! Quá đỗi đẹp tươi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Đơn Phương
  • Ngoan
  • Chuồn Chuồn
  • Tình Bạn Là Gì Nhỉ ?
  • Con Yêu Bố
  • Xa Trường Từ Độ Ấy
  • Bằng Những Lời Của Mẹ
  • Anh Đừng...
  • Lo Sợ
  • Tặng Mẹ
Thơ tương tự
  • Ngày Mới (Khải Nguyên)
  • Ngày Mới (Bac Tu)
  • Ngày Mới (Peter Hy Tấn)
  • Ngày Mới (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Ngày Mới (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Ngày Mới (Phạm Ngoc Vĩnh)
  • Ngày Mới (Phong Huynh Nguyen)
  • Ngày Mới (Ngã Du Tử)
  • Ngày Mới (Nguyễn Tuyết Trinh)
  • Ngày Mới (Thanh Thanh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Người Việt
  • Vẩn Vơ
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Hát Đi Em Điệp Khúc Đại Ngàn
  • Cụng Ly
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Tuổi 60
  • Mây Mưa
  • Không Còn Gì
  • Về Ngang Dốc Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
©2026 - CungThuGian.com