Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngày Mới

Tác giả: Phạm Ngoc Vĩnh

NGÀY MỚI

Ngày mới bừng lên nhuộm sắc hồng
Bức tranh ai khảm rực trời Đông
Lô nhô mây phủ dăng sườn núi
Lấp lóa sóng cồn cuộn mặt sông
Thuyền ngược mái chèo làn nước gợn
Đò xuôi tay lái áng mây bồng
Ban mai tỏa rộng vui chan chứa
Trời đất chan hòa có đẹp không

PNV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phận Em
  • Bún Ốc Hồ Tây
  • Mơ Sắc Hoa Thu
  • Tự Dưng
  • Tiếng Chim Chiều
  • Nói Với Biển
  • Nhớ Về Xa Lắm
  • Cạn Nào
  • Hỏng Xe
  • Gặp Mặt Đầu Xuân
Thơ tương tự
  • Ngày Mới (Khải Nguyên)
  • Ngày Mới (Bac Tu)
  • Ngày Mới (Nguyễn Nhật Quỳnh)
  • Ngày Mới (Peter Hy Tấn)
  • Ngày Mới (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Ngày Mới (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Ngày Mới (Phong Huynh Nguyen)
  • Ngày Mới (Ngã Du Tử)
  • Ngày Mới (Nguyễn Tuyết Trinh)
  • Ngày Mới (Thanh Thanh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Buồn Ẩn Náu
  • Ru Tình
  • Cho Tôi Gặp Lại Em
  • Chia Tay Rồi Nhắc Lại Để Làm Chi
  • Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..?
  • Bếp Lửa Của Mẹ
  • Chuyện Giữa Đêm
  • Thảo Xưa
  • Dòng Sông Lười Biếng
  • Vòng Tay Ôm Giuse
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
©2025 - CungThuGian.com