Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngày Mới

Tác giả: Nguyễn Tuyết Trinh

Vừa bước ra khỏi cửa
Đón ngày mới tinh khôi
Con đường em đi học
Đã rộn tiếng nói cười.

Ríu ran lời chim hót
Mặt trời hồng dễ thương
Giọt sương đọng trên lá
Nhoè bước em đến trường.

Ngôi trường đã trước mặt
Tùng tùng tiếng trống vang
Cô giáo đi vào lớp
Bài học mới sang trang ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Ngày Mới (Khải Nguyên)
  • Ngày Mới (Bac Tu)
  • Ngày Mới (Nguyễn Nhật Quỳnh)
  • Ngày Mới (Peter Hy Tấn)
  • Ngày Mới (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Ngày Mới (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Ngày Mới (Phạm Ngoc Vĩnh)
  • Ngày Mới (Phong Huynh Nguyen)
  • Ngày Mới (Ngã Du Tử)
  • Ngày Mới (Thanh Thanh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Nửa Vần Thợ
  • Paris - Trong Lòng Tôi
  • * Duyên Và Phận *
  • Tôi Nhận Thức Cuộc Sống Bằng Không Thời Gian
  • Thư Ngỏ
  • Cong Vênh Phận Số
  • Tình Sầu Đại Mạc
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2037)
  • Trẻ Quê Ngày Hạ
  • Cơn Mưa Đầu Mùa Đi Qua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
  • Hoành Nho
  • Lê Quang Trạng
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
©2025 - CungThuGian.com