Ngày Mới

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

NGÀY MỚI

Hạ về rồi rắc ánh vàng trên cỏ
Nơi đầu làng lũ trẻ nhỏ đùa vui
Cạnh gốc đa chú đom đóm ngủ vùi
Sau một đêm thắp đèn soi tìm bạn

Ngoài đầu kênh lão vó bè bận rộn
Chèo thuyền ra tháo rốn chở cá về
Đi theo đàn những chú vịt mải mê
Cứ chũi mỏ vào trong bè rau muống

Đến chợ phiên mấy bà cầm theo mủng
Dăm quả bầu và vài túm khoai lang
Miệng cười tươi chân rảo bước vội vàng
Vừa đến cổng đã đặt hàng xí chỗ

Hết ca trực chồng đi về xóm nhỏ
Vội đi làm buổi sáng vợ vào ca
Quành đầu thôn chỉ có những người già
Vừa bế cháu vừa nghe loa của xã

Một ngày mới dường như rất hối hả
Người đồng mình sao thấy lạ thấy quen
Cứ vần xoay với cơm áo gạo tiền
Vẫn hồn hậu như bao miền quê khác.

27/4/2022
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized