Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh
TÌNH QUÊ
Ta về thương lúa đồng ta
Quyện mùi cơm mới mẹ già dành con
Canh cua cà pháo muối giòn
Trưa hè cánh võng ru tròn ước mơ
Ta về ký ức tuổi thơ
Nghe hàng tre hát đợi chờ hạ sang
Nắng nghiêng cuối ngõ mơ màng
Hàng cau đổ bóng, mướp vàng trổ hoa
Ta về tìm lại chính ta
Của ngày xưa đó đồng xa thả diều
Hạ sang nhắn nhủ bao điều
Nhớ sao bóng mẹ ráng chiều nghiêng nghiêng.
Ta về thương nhớ đồng chiêm
Lúa vừa gặt vội đất liền trở vai
Trăng lên cha vẫn miệt mài
Cầy xong cánh ruộng đêm dài cũng qua
Ta về nép bóng cây đa
Những trưa chẳng ngủ chọi gà chơi khăng
Đêm hè ra ngắm ánh trăng
Ngả nghiêng câu hát ngọt đằm tình quê.
06/6/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Ta về thương lúa đồng ta
Quyện mùi cơm mới mẹ già dành con
Canh cua cà pháo muối giòn
Trưa hè cánh võng ru tròn ước mơ
Ta về ký ức tuổi thơ
Nghe hàng tre hát đợi chờ hạ sang
Nắng nghiêng cuối ngõ mơ màng
Hàng cau đổ bóng, mướp vàng trổ hoa
Ta về tìm lại chính ta
Của ngày xưa đó đồng xa thả diều
Hạ sang nhắn nhủ bao điều
Nhớ sao bóng mẹ ráng chiều nghiêng nghiêng.
Ta về thương nhớ đồng chiêm
Lúa vừa gặt vội đất liền trở vai
Trăng lên cha vẫn miệt mài
Cầy xong cánh ruộng đêm dài cũng qua
Ta về nép bóng cây đa
Những trưa chẳng ngủ chọi gà chơi khăng
Đêm hè ra ngắm ánh trăng
Ngả nghiêng câu hát ngọt đằm tình quê.
06/6/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Tình Mẹ Bao La
- Đông Lại Về Trên Quê Hương
- Vô Đề 1
- Trống... Vắng
- Vết Bầm Tim Dã Thú
- Thu Chết
- Vàng Sắc Giai Nhân
- Nửa Đêm Ngoài Phố Lưu Vĩnh Hạ Thế Là Em Đã Xa Anh Buồn Con Phố Nhỏ Mà Lần Bước Quen Giọt Sầu Chưa Đặt Được Tên Đoạn Đường Chưa Hết Đã Quên Đoạn Đường Bỗng Dưng Tự Thấy Nhói Lòng Bước Nhân Thế Lạc
- * Cựu Học Sinh Pétrus-ký *
- Cảnh Đời Buồn Của Em