Thèm Ngày Xưa

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

THÈM NGÀY XƯA

Thèm sao cái vị bỗng cua
Quyện mùi cơm mới ngày xưa mẹ làm
Nhớ cây rơm cứ mơ màng
Chiều buông vạt khói thả ngang lưng trời

Thèm nghe cả tiếng ru hời
Nằm trên cánh võng à ơi canh dài
Một thời cơm độn sắn khoai
Nuôi ta khôn lớn sánh vai bạn bè

Thèm đi đổ dế bắt ve
Chăn trâu cắt cỏ trưa hè tắm sông
Mò cua bắt cá lội đồng
Rơm nùn đốt sưởi chiều đông lạnh về

Thèm nghe diều sáo triền đê
Gửi trong lời hát mải mê mỗi chiều
Ai đem vận cả câu Kiều
Để cô Mầu ấy làm xiêu cả làng

Thèm nghe ai hát tình tang
Mớ ba mớ bảy mấy nàng thướt tha
Trong mơ tôi nhớ quê nhà
Thèm canh rau muống tương cà thuở xa.

Hà Nam, 14/12/2020
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized