Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Phải Thu?

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

CÓ PHẢI THU?

Ai giục heo may chở cốm về
Nồng nàn lướt nhẹ dưới đồng quê
Mơn man nắng trải loang đầu ngõ
Dìu dịu sương tràn giãi mặt đê.
Gió sớm mơ màng khoe sắc huệ
Mưa chiều rả rích giấu lời ve
Bâng khuâng thấy tiếng mùa đang vội
Có phải thu em lặng lẽ về.

15/8/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Quê
  • Mùa Hoa Sim
  • Đặc Sản Hà Nam
  • Thì Thầm Tháng Ba
  • Đậm Đà Chợ Quê
  • Em Đâu Nhỉ
  • Thèm Ngày Xưa
  • Thu
  • Nỗi Nhớ Đầu Đông
  • Chiều Quê
Thơ tương tự
  • Có Phải (Yên Nhiên)
  • Có Phải (Nguyễn Thành Sáng)
  • Có Phải (Hoàng Đức Duy)
  • Có Phải (NuocMatMuaThu)
  • Có Phải (Tâm Đoan)
  • Có Phải (Hương Ngọc Lan)
  • Có Phải (Cát Biển)
  • Có Phải (Trần Đức Phổ)
  • Có Phải (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Phải ! (Nha Uyen)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Đơn Phương
  • Bóng Sương Mù
  • Biển Chiều Gọi Nhớ
  • Với Sen
  • Vội Yêu
  • Người Quả Phụ Khóc Chồng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (12)
  • Chẳng Buồn
  • Vọng Ngày Nối Nhịp Cung Đàn
  • Nỗi Niềm Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
©2025 - CungThuGian.com