Nói Với Biển

Tác giả: Phạm Ngoc Vĩnh

NÓI VỚI BIỂN

Nơi tuyến đầu bao giông tố cuồng phong
Lũ giặc vẫn đêm ngày mưu cướp biển
Với thủ đoạn gian tham đòi lấn chiếm
Biển của ta sao phải chịu nhún nhường

Những con tàu vẫn bám biển ngày đêm
Những chiến sĩ khó khăn không nao núng
Trên hải đảo hay giữa vùng biển lộng
Súng chắc tay kiên định bám biển trời

Biển quê hương vẫn biển của ngàn đời
Đảo quê hương vẫn sáng ngời chân lý
Bỏ công sức ông cha từng gìn giữ
Có lẽ nào giờ ta chịu buông tay

Bao hy sinh xương máu tại nơi đây
Bao con tàu chôn thây trong lòng biển
Hồn đất mẹ gọi tên từng hải chiến
Khắc chiến công trên ngọn sóng tuôn trào

Đảo là nhà giữa biển mẹ yêu sao
Biển là bài ca bốn mùa xanh thắm
Thuở trong nôi từng thấy lời của sóng
Khi mẹ ru bên cánh võng trưa hè

Nay quân thù muốn cướp biển của ta
Tổ quốc gọi lại lên đường bám biển
Nơi cần đến là những nơi sẽ đến
Khi biển cần nơi đó đặt dấu chân

Sao tha thiết nghe biển hát vang ngân
Sao tha thiết nhìn hải âu tung cánh
Sao tha thiết sóng vỗ bờ chạng vạng
Lòng biển đau sao lỡ trước biển đau

Sóng vẫn reo dào dạt vỗ mạn tàu
Người vẫn thức canh chừng cho biển ngủ
Biển thương ơi đêm ngày ta quyết giữ
Suốt bốn mùa cho biển hát tình ca.

18/7/2016
PNV
Chưa phân loại
Uncategorized