Chiếc Áo Mùa Đông

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG

Em cài giùm khuy áo lại đi em
Nếu thiếu nút anh tặng em mười cái
Trời chuyển lạnh da trắng ngần tê dại
Sao vô tình hở ngực vậy em yêu

Hay thợ may nhầm bản vẽ cắt liều
Tiếc vải đẹp, áo thêu em mặc gượng
Trời ơi trời! sao mà căn nòn nõn
Tròn vo vo, cong cỡn tận nai lưng

Rồ dại thật, thiết kế kiểu lưng chừng
Chắc kiệm vải nên eo thon ngắn ngũn
Nhà em nghèo, em bươi chải làm lụng
Vất vả nhiều, hở rún lại hở vai

Anh thương em sợ con mắt người ngoài
Nhìn chằm chặm hồn hoang mơ đêm tối
Kín đi em, nơi ấy nhìn có tội
Trống trơn trơn, anh bối rối làm sao!

Hứa với em, anh tặng chiếc áo choàng
Mẹ mới cho, che cả người em nhé
Sẽ ấm hơn, làn da mịn màng nữa
Quyến rũ một người, đã đủ em ơi!

Doanminhhop 14122014
Chưa phân loại
Uncategorized