Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chùa Hương

Tác giả: Nguyễn Tâm

Hương Sơn mây phủ quyện sương mù
Vọng tiếng chuông chùa tựa tiếng ru
Thạch động nghe kinh mà thoát tục
Suối Yến niệm phật tịnh tâm tu
Nam nhân lữ khách đà ghé lại
Nhi nữ thường tình đến cầu phu
Linh địa nước non ai khéo tạc
Long lanh bóng nguyệt nhất Thiên Trù !

08 - 30 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Chùa Hương (Thiên Lý)
  • Chùa Hương (Thắng Dê)
  • Chùa Hương (Hồ Xuân Hương)
  • Chùa Hương (Nguyễn Nhược Pháp)
  • Chùa Hương Nguyễn Nhược Pháp (Trần Minh Hiền)
  • Chùa Hương Xa Lắm (Nguyễn Bính)
Thơ bạn muốn xem
  • Khắc Nguyện Trước Linh Cữu Mẹ..
  • Lời Cho Em..
  • Hỏi Ai Vẽ
  • Nát Mộng Chiều Xuân
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (8)
  • Hoài Niệm Để Ngàn Thương
  • Gã Khờ
  • Ly Cà Phê Sáng Nay
  • Dừng Chân
  • Quê Hương Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
©2025 - CungThuGian.com