Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chùa Hương

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Bầy đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.
Người quen cõi Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đề Đền Sầm Nghi Đống
  • Qua Kẽm Trống
  • Đánh Đu
  • Vài Bài Thơ
  • Họa Lại Thơ Mai Sơn Phủ
  • Ốc Nhồi
  • Ngụ Ý Tốn Phong, Kí Nhị Thủ
  • Con Cua
  • Cảnh Thu
  • Cái Quạt Giấy - Bài 2
Thơ tương tự
  • Chùa Hương (Thiên Lý)
  • Chùa Hương (Thắng Dê)
  • Chùa Hương (Nguyễn Tâm)
  • Chùa Hương (Nguyễn Nhược Pháp)
  • Chùa Hương Nguyễn Nhược Pháp (Trần Minh Hiền)
  • Chùa Hương Xa Lắm (Nguyễn Bính)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngủ Đi Em 2
  • Lễ Từ Phụ
  • Ngộ Nhận
  • Bão Thu
  • Chúc Valentine Vui Vẻ
  • Tôi Không Muốn Gặp
  • Bến Đợi
  • Khi Ghen Con Mắt Đổ Ghèn
  • Lạc Hồn Thơ
  • Nỗi Niềm Quán Nước
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
©2025 - CungThuGian.com