Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Cua

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Em có mai xanh, có yếm vàng,
Ba quân khiêng kiệu, kiệu nghêng ngang.
Xin theo ông Khổng về Đông Lỗ,
Học thói Bàn Canh nấu chín Thang.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đề Đền Sầm Nghi Đống
  • Qua Kẽm Trống
  • Đánh Đu
  • Vài Bài Thơ
  • Họa Lại Thơ Mai Sơn Phủ
  • Ốc Nhồi
  • Ngụ Ý Tốn Phong, Kí Nhị Thủ
  • Cảnh Thu
  • Cái Quạt Giấy - Bài 2
  • Đền Thái Thú
Thơ tương tự
  • Con Cua (Phuong Vuong)
  • Con Của Hai Người (Đặng Ngọc Ngận)
  • Con Của Mẹ (Tâm Như)
  • Con Của Đồng Quê (Tâm An)
  • Con Cua. (VUHUNGVIET)
Thơ bạn muốn xem
  • Đất Cằn
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Hãy Theo Anh Về
  • Chó Nhà
  • Em Đâu Hỡi Miền Hoa
  • Cho Người Tôi Yêu
  • Ước Gì Anh Nhé!
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Con Nhớ Mẹ
  • Sân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
  • Phạm Ngọc
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
©2025 - CungThuGian.com