Chùa Hương

Tác giả: Thiên Lý

CHÙA HƯƠNG

Đệ nhất danh lam phải chốn nầy
Xanh trong sắc nước bóng lồng mây
Song đôi núi dựng, cây chen đá
Lãm cảnh kỳ quan khách viếng đầy

Bến Đợi đưa người tới Yến trong
Âm vang Thánh Cả tiếng chuông đồng
Hàm oan, Voi Phục khơi dòng chảy (1)
Dẫn dắt chân người đến sắc, không

Róc rách như lời suối Giải Oan
Rừng Mơ lấp lánh ánh sương ngàn
Ba hồi chuông mõ Long Vận động
Hóa giải cho đời nỗi trái ngang

Cửa Võng mơ màng giữa khói sương
Hinh Bồng trầm mặc lúc trăng vương
Gập ghềnh mấy lối hoa chen lá
Cảnh sắc giao hòa tỏa ngát hương

Gió rải Sala nóc Bảo Đài (2)
Tưng bừng chim hót dưới rừng mai
Lửng lơ, cá lội trong khe Yến
Tiếng trống Thanh Sơn vọng đổ dài

Rẻ núi, theo mây đến Tuyết Quỳnh
Dấu xưa còn lại góc Đền Trình (3)
Long lanh sắc đá am Hương Tích
Tạo hóa nguyên sơ khéo tạc hình

Thanh thản chân đi giữa đại ngàn
Dẫn vào Tiên cảnh cõi trần gian
Danh lam nức tiếng trong thiên hạ
Bút mực cổ kim mãi luận bàn

__________

1. Truyền thuyết núi Voi phục. Con voi này bị hàm oan khi không quay đầu về cửa Phật nên bị chém và máu voi chảy thành Suối Yến chùa Hương ngày nay

1. Hoa SAla còn gọi là hoa vô ưu thân cây to cao và có hoa màu đỏ chùm rất đẹp
Trồng cây SAla để tỏ lòng tôn kính và ngưỡng vọng

3. Đền Trình chùa Hương tên chữ là Ngũ Nhạc Tứ Linh. Từ xưa dân thôn đã dựng lên ở đầu núi để thờ một vị Thần Tướng đã góp công đánh giặc Ân phò vua Hùng vương thứ sáu

Thiên Lý
24/10/2019
Chưa phân loại
Uncategorized