Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chùa Hương

Tác giả: Thắng Dê

Chợt thấy Nàng Xuân đến nữa rồi
Hoa cười, chim hót, gió lả lơi
Bến Đục gợn dòng mênh mông nước
Hương Tích sang mùa rực rỡ tươi.
Lữ khách đò ngang trông bướm lượn
Buông hồn thong thả ngắm thuyền trôi
Bâng khuâng tự hỏi Xuân vĩnh cửu
Hay vội vàng về một chốc thôi?

Xuân Chùa Hương 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ tương tự
  • Chùa Hương (Thiên Lý)
  • Chùa Hương (Nguyễn Tâm)
  • Chùa Hương (Hồ Xuân Hương)
  • Chùa Hương (Nguyễn Nhược Pháp)
  • Chùa Hương Nguyễn Nhược Pháp (Trần Minh Hiền)
  • Chùa Hương Xa Lắm (Nguyễn Bính)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghĩ Cái Rét Ngoài Kia
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1819)
  • Đêm Nay Anh Nhớ…
  • Chúc Kỉ Niệm Ngày Cưới (Những Gia Đình Cưới Ngày 05-
  • Tiếng Kêu Của Con Nhạn Lạc Đàn
  • Sóng Tình
  • Sầu Vắng
  • Mắt Hạ
  • Tình Mơ
  • Mùa Xuân Hỏi Vợ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Khắc Kim Mai
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
©2026 - CungThuGian.com