Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trắc Trở Duyên Mình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tàn canh quạnh quẽ gạt ngâu ròng
Thổn thức u hoài chẳng đếm đong
Tháng lại đìu hiu buồn trí não
Ngày qua khắc khoải khổ tâm lòng
Thương người ngóng lặng tình đen úa
Nhớ gã mơ thầm phận trắng trong
Hạnh phúc xa vời vun vén mãi
Niềm yêu cách biệt khó lưu dòng.
23/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Trắc Trở Duyên Tình (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Thấy Tồi Tệ Nhất Là Ngày Muốn Yêu Thương
  • Tình Bất Tử
  • Ngồi Hỏi Lòng
  • Suy Tư
  • Họa Lại Những Lời Than Thở
  • Sang Chơi Anh Họ Bên Chợ Cá Yên Sở
  • Tình Mong Manh
  • Gặp Em Anh Có Bất Ngờ Không Anh?!
  • Giao Thừa
  • Phần Thưởng Xứng Đáng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
©2025 - CungThuGian.com