Trắc Trở Duyên Tình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có nhiều lúc em âm thầm tự hỏi
Con đường nào dẫn lối bước chân anh
Khiến đôi tim chẳng thể được song hành
Sầu lợp lệ mối tình xanh tàn úa

Bao cảm xúc từng in hằn một thủa
Chả lẽ mình để mục rữa hay sao
Tiếng yêu thương quyện khối óc chực trào
Mà ái nghĩa cứ chênh chao khó đặng

Trong dạ khảm nỗi buồn vây trĩu nặng
Cứ dạt dào làm quạnh vắng hồn ngơ
Rồi nghĩ suy nhục trí đến thẫn thờ
Vì duyên nợ hoài lửng lơ trôi mãi

Em muốn biết nhưng lòng đầy e ngại
Sợ nói lời sai trái người không vui
Đành lặng im nén kí ức ngậm ngùi
Thầm chịu đựng mong vơi đi niềm nhớ.
7/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized