Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ở Lại

Tác giả: Chuột Nhi

Ở lại mùa đông biển dậy sóng,
Chỉ còn lại đây thơ nửa lời
Chuyện tình ai trao ngày xưa đó,
Hình đã đi xa… bóng một mình

Thư tình ai viết lời chưa trọn,
Lệ đã nhạt nhòa với nét son
Khờ dại, si mê chao ôi lạ
Con gái khi yêu… quá dzại khờ

301201
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Giận Mà Thương
  • Giấc Mơ Hoang
  • Người Tình Mùa Hạ
  • Giòng Sông Không Tên
  • Vạt Nắng
  • Nỗi Lòng
  • Không Tên
  • Vạt Nắng 2
Thơ tương tự
  • Ở Lại (Đăng Sơn)
  • Ở Lại (Nguyễn Nhật Quỳnh)
  • Ở Lại Cũng Buồn (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ở Lại Cùng Em (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Ở Lại Hôm Qua (Thiết Dương)
  • Ở Lại Đây Em Nhé (Giáp Việt.)
Thơ bạn muốn xem
  • Mặt Trời, Lá Và Em
  • Tình Gần Yêu Xa
  • Xác Lá Hồn Anh !
  • Ta Đi Tìm, Chú Nhỏ Nhặt Xoài Rơi
  • Lời Cuối Cho Con
  • Quy Hoạch
  • Tiền Ơi
  • Trạm
  • Một Góc Sân Trường
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (148)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN THỊ THUỶ
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
  • Y TRÚC
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
©2026 - CungThuGian.com