Ở Lại Hôm Qua

Tác giả: Thiết Dương

Ở LẠI HÔM QUA

Huyền hoa ơi còn diễm lệ không
Mà tơ liễu buông dòng hồ hoặc
Bầy chim nhỏ về ngàn xa lắc
Phố cùng đêm trầm mặc tự tình

Mùa chưa đông mà lạnh tim mình
Xuân chưa đến đã thành quá vãng
Trong cõi nhớ có miền quên lãng
Một hồn thơ thầm lặng qua đời

Những dùng dằng và những chơi vơi
Theo vầng nguyệt bên trời tít tắp
Bờ vai nặng gánh sầu ăm ắp
Đêm bẽ bàng ta gặp riêng ta

Cuộc tình nào ở lại hôm qua
Trời càng rộng còn ta bé nhỏ
Hàng thông đứng hắt hiu vàng võ
Nuối điều gì trong gió trong sương

Bao nỗi niềm và bao vấn vương
Là một chút dư hương thần thoại
Trăng khuya khoắt hồn thơ băng tại
Huyền hoa
Em ở lại hôm qua.

Ngày mai chưa đến đã phôi pha
Ơi Huyền hoa ở lại hôm qua.

Thiet Duong _11/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized