Thất Hẹn

Tác giả: Nguyên Bạch

Mây Trời nhạt mỏng sang màu tối
Ai mãi chờ ai suốt một chiều
Sân ga đầy cả người xa lạ
Tàu chậm lăn đi những dạ sầu.

Đã hẹn nhau rồi sao không đến?
Trời nhìn trời cũng biết lòng đau
Trò chơi ngày nhỏ sao đùa mãi
Chẳng biết người mong những ngậm ngùi

Giầy di xuống đất bao kiến mối
Thấp thỏm van xin hãy nhẹ dùm
Trăng trăng tháng chín như hò hẹn
Chỉ có mình tôi đứng giận hờn

Con tàu đi khuất hàng cây lớn
Mùa thu như cũng bắt đầu thôi
Lá phong kia mới thay màu lá
Ai cũng thay lòng đổi dạ…theo?
Chưa phân loại
Uncategorized