Mối Tình Thời Chiến

Tác giả: Nguyên Bạch

Ngày xưa thiếu nữ em còn mộng
Tôi đã đầu quân giúp nước nhà
Nặng chiếc ba lô lòng hớn hở
Thơ ngây chuyện nước với giang sơn

Khí phách tiền nhân dường như sống
Trong lòng cậu bé tuổi hoa niên
Muốn làm Quốc Toản thời chinh chiến
Để mẹ âm thầm gạt lệ đưa.

Nhớ buổi lên đường trời mưa mưa
Trông hoài cô bé trao nỗi niềm
Em tần ngần đến màu áo tím
Điểm nhạt trên tà những cánh hoa.

Thế rồi năm, tháng, thời gian qua
Tôi thành chú lính giữ quê hương
Bốn vùng chiến thuật quen thân cả
Chỉ có em thành xa lạ thôi…

Em ở đâu rồi chắc có đôi?
Gia đình con cái đã đề huề?
Tôi còn lăn lóc trên bom đạn
Nhiều hôm mở mắt ngỡ trong mơ

Gối đầu trên súng họa bài thơ
Một nhớ mẹ già một nhớ em
Quê nhà khói lửa về đâu nỡ…
Niềm riêng một chút gởi cho ai?
Chưa phân loại
Uncategorized