Mối Tình Thời Sinh Viên

Tác giả: Lê Sáng

MỐI TÌNH THỜI SINH VIÊN
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Dẫu có tương phùng rồi cũng sẽ xa nhau
Khi cuộc sống giữa bộn bề hối hả
Xuân hạ rồi đông, còn chờ thu thay lá
Hỏi tình người sâu nặng được bao lâu.

Ánh mắt quen, e thẹn phút ban đầu
Ai cũng vậy, cười vui hớn hở
Càng thân nhau, tạc chữ tình càng khó
Đâu dễ gì mà trọn cả đôi bên.

Ai cũng thầm mơ có cuộc sống êm đềm
Nhưng thử hỏi có mấy ai tìm được
Nắng còn đây, mưa đã về thấm ướt
Quặn thắt lòng tím ruột bầm gan.

Rồi sẽ một ngày ! tình đến vội ! Tình tan
Có níu giữ cũng chỉ là vô vọng
Thà quên đi để vết hằn in sóng
Sẽ tự xóa mờ, rồi sẽ tự rời xa.

Có thể một ngày người chợt nhớ đến ta
Nhưng có lẽ chẳng bao giờ kịp nữa
Mùa xuân qua đi, hạ đã chờ bên cửa
Đông có muốn vào thì đợi lá thu rơi.

Một chút vội vàng người đã bỏ xa tôi
Không ngoảnh lại còn cười mai mỉa
Ừ đi đi ! Phận nghèo là thế
Chấp nhận phũ phàng và để bình yên.

Lê Sáng Đêm 30 _ 09 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized