Chuyện Cổ Tích

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Chuyên Cổ Tích

Có nàng công chúa nhỏ
Chân đạp lá vàng thu
Mang trái tim mềm ấm
Đi tìm hoàng tử xa
Tận bẩy trăm cây số.

Bao háo hức chờ mong
Nàng tỉ tê tâm sự
Cùng chị gió phiêu diêu
Lời chị gió thoảng nhẹ
“Mong em hạnh phúc nhiều”

Giữa rừng xanh huyền bí
Nàng tìm kiếm ngẩn ngơ
Con nai vàng ngơ ngác
Vài chú thỏ nhẩy quanh
Bóng chàng vẫn mờ mịt.

Chỉ có tiếng cây già
Rì rầm thoảng xa vắng
“Chàng không đến được đâu”
Vì còn phải ra trận
Chiến đấu cùng phù thuỷ”

Trái tim đau quặn thắt
Nàng thảng thốt hỏi gió
“Chàng lỗi hẹn em rồi
Chị gió ơi chị gió
Bây giờ phải làm sao?

Trái tim em sẽ chết
Vì lời nguyền đã buông
Nếu như chàng không đến!”
Ở một nơi xa lắm
Chàng thoảng nghe tiếng gió

“Hỡi ơi dũng sĩ chàng,
Nơi rừng già xa thẳm
Có trái tim đang vỡ
Vì lời nguyền trời cao
Đã thấu tận mây xanh

Hãy đến ngay nơi đó
Mang tình yêu của chàng
Băng bó trái tim hồng”
Chàng buông gươm bỏ giáp
Phi ngựa sắt lướt đại

Vào sâu thẳm rừng già
Gặp được nàng công chúa
Đang ôm trái tim vỡ
Máu từng giọt đau đớn
Chàng vội mang tình yêu

Bao bọc trái tim mềm
Để công chúa bé nhỏ
Tựa đầu lên vai chàng.
Chị gió khẽ mỉn cười
“Tình yêu chỉ cần thế”

ĐTH Nhã Vy 31.10.2017
Chưa phân loại
Uncategorized