Thử Tưởng Tượng

Tác giả: Yên Hà

Thử tưởng tượng một chút thôi anh nhé!

Bài thơ này anh viết tặng riêng em

Ngọt ngào sao tiếng ngâm khẽ êm đềm

Nghe ấm dạ giữa trời đông buốt giá.



Hồn ngây ngất bước theo con chữ lạ

Đưa em vào đồng cỏ điểm màu hoa

Có mây trời lãng đãng dạo chân xa

Có sóng vỗ dòng yên đang tình tự



Chuyện tình yêu một thuở nào anh giữ

Bài thơ tràn nhung nhớ kỷ niệm xưa

Gió thu bay , hạ có nắng hay mưa

Hình bóng cũ ngàn năm anh ấp ủ.



Lòng chợt nặng nửa mảnh hồn héo rũ

Em bên đường một chiếc bóng cô đơn

Hoàng hôn buông bỗng cảm thấy tủi hờn

Mơ mộng lắm tim đau vì mộng vỡ.



Tưởng tượng thôi mà như xa như lỡ

Bài thơ này đâu phải để cho em

Giá băng theo hoa tuyết ghé bên thềm.

Nghe man mác giữa câu từ anh viết.





Yên Hà
Chưa phân loại
Uncategorized