Sống Thanh Nhàn

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tuổi thơ một chuỗi ngày dài
Mặc đời muôn mặt, mặt chai tim lì
Ngoại nghèo nhưng lắm từ bi
Ôm đời tôi với những gì thân thương

Xua tan ngày tháng đoạn trường
Đời tôi có ngoại đoạn đường bớt gai
Mãnh đời chẳng có tương lai
Chỉ vui bên ngoại, sống ngay sống lành

Chuỗi ngày khắc khoải, lanh quanh
Ôm nghèo tiền bạc, để dành thương yêu
Trường đời trãi nghiệm ít nhiều
Gia tài gom được trăm điều vấn vương

Đời trôi, mộng rất bình thường
Giờ tôi giống ngoại,sống thương sống lành
Cuộc đời một chuỗi xuôi quanh
Hãy trôi bình dị,nhẹ thanh, ân tình

20/02/2011
Chưa phân loại
Uncategorized