Chuyện Tình Buồn 1

Tác giả: Hà Giả Ngạn

(viết để nhớ đại úy phi công Phạm Hồng Long)

Ngày xưa hai đứa cùng trường ,
Sớm chiều hai buổi chung đường có nhau .
Tâm đầu từ thuở sơ giao ,
Men tình ấp ủ ngọt ngào hương thơ .
Tim hồng , chung một giấc mơ :
Ngày sau đôi lứa tóc tơ phỉ nguyền ,
Sắc cầm se mối lương duyên
Để đôi tim trẻ nối liền nhịp yêu .
Nhưng đời còn lắm trớ trêu ,
Tình càng nồng thắm , càng nhiều khổ đau ,
Muộng đầu , nắng nhạt mưa mau ,
Ngày vui chưa đến , xa nhau nghìn trùng .
Em buồn ôm mối tình chung .
Tiễn anh vào cõi mịt mùng gian lao ,
Đường xưa , ngày ấy có nhau
Bây giờ lối cũ , trước sau một mình .
Nước nhà trong buổi điêu linh
Làm trai thời loạn chữ “tình” khó mang .
Xa vời muôn nẽo quang san
Tình em là gói hành trang dặm trường .
Chí hùng , tám hướng tứ phương ,
Nhưng tình lính trận chỉ thương một người .
Hẹn ngày quê mẹ sáng tươi ,
Đàn xưa nối nhịp , hai người một tên ….


Hà Giả Ngạn
Chưa phân loại
Uncategorized