Tình Khuất Bóng Mây

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Tình Khuất Bóng Mây

Tôi viết tình thơ gói nổi sầu
Bỏ dòng nước cuốn dạt về đâu
Lối mộng cùng ai giờ đang dỡ
Từng giọt buồn len lén rớt mau

Tình đã xa rồi khuất bóng mây
Như lá vàng Thu rụng cuối ngày
Theo gió cuốn xa chiều luân lạc
Vài áng thơ buồn phơn phớt bay

Có phải vì em quá hửng hờ
Nên tình trôi nổi bến bơ vơ
Lời thơ mỏng mảnh như sương khói
Quyện nắng chiều buông nắng nhạt mờ

Tôi viết bài thơ gởi tặng Người
Bến đời lận đận mấy ngày vui
Và em một kiếp hoa tim vỡ
Khép chuyện tình đau luống ngậm ngùi

Chuyện mình không phải lỗi anh đâu
Cũng chỉ vì em dể cảm sầu
Cũng tại vì em câm và nín
Bến đổ ân tình lỡ bể dâu

Tôi sợ ngày Xuân trở gió Đông
Cánh hoa tim vỡ tựa máu hồng
Rớt rơi từng cánh rơi từng cánh
Nhìn cánh hoa rơi bỗng chạnh lòng

Tôi viết bài thơ tặng riêng tôi
Một mối tình đau liệm chết rồi
Dông gió quạnh buồn đời thiếu phụ
Một bóng đi về, tôi với tôi...

San Jose, California 5/3/2016
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Chưa phân loại
Uncategorized