Tấm Lòng Người Mẹ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Nhà nghèo lâm cảnh khốn cùng
Lại thêm người mẹ sống chung tuổi già
Ngày ngày cơm nước chăm lo
Xác thân đau yếu thân cò hẩm hiu

Trong tâm đã nảy ít nhiều
Nghĩ suy đến cảnh xế chiều mẫu thân
Phải lo cái mặc cái ăn
Rồi còn tang chế mãn phần ngày sau

Muốn đưa mẹ đến rừng sâu
Mặc tình sống chết giãi dầu gió sương
Nghĩ rồi chàng quyết lên đường
Lấy xe đẩy mẹ qua nương qua đồi

Qua bao vực thẳm chơi vơi
Đến vùng rừng rậm kín trời khuất mây
Mẹ ngồi lặng lẽ đôi tay
Rắc từng hạt đậu rơi đầy lối đi

- Sao mẹ rắc đậu mà chi?
Người con trừng mắt sân si bốc đồng
Mẹ nhìn đôi mắt mênh mông
- Mình con lát nữa sợ không nhớ đường!!

Hỡi ơi một nỗi bi thương
Hóa thành ánh sáng soi đường khơi tâm
Quỳ bên gối mẹ âm thầm
Mẹ ơi tha thứ lỗi lầm cho con!

Nụ cười đẹp giữa héo hon
Mắt từ bi mẹ vẫn còn như xưa
__________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized