Mừng Sinh Nhật Muộn

Tác giả: Donghoavang

(Tặng chú QD)

Tháng mười ơi--lặng yên cho ta thắp
Ngọn nến hồng cháy trụi đêm khuya
Thêm một tuổi, ta chúc người một tuổI
Vẫn xa nhà như thuở mới hôm qua

Người ngồi đó xếp thơ thành bánh
Và ngôn từ đắng ngắt đầu môi
Ta quay mặt--quẹt ngang dòng nước mắt
Có ích gì, mình vẫn hóa người dưng

Ta-hai mấy, mang tim ra đánh đổi
Để bây giờ vật vã tháng ngày qua
Người im lặng chia cùng ta phân nửa
Thế kỷ này còn lại được bao năm?

Tháng mười ơi-cùng ra chơi cút bắt
Như hôm này, ta-người lạc mất nhau
Nếu có thể chia giùm ta điều ước
Cạn tháng mười, vẫn hoài ví dụ thôi
Chưa phân loại
Uncategorized