Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thôi Mà...

Tác giả: Donghoavang

Thôi mà...
mình có chi đâu
sao anh cứ giỡn
những câu chết nguời

Thôi mà...
phiền lụy
đã thừa
giờ thêm lời hứa
như mưa
rã rời

Thôi mà...
cũng mắt
cũng môi
cớ gì

(không nói)
(xuống hàng)
(hết ngang)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Cùng Khóc Tự Dưng
  • Một-hai-ba
  • Mừng Sinh Nhật Muộn
  • Nhánh Tóc Ai Lay
  • So Sánh Nỗi Buồn
  • Vớ Vẩn Đầu Xuân
  • Lời Mẹ
  • K. Và Em Mười Tám
  • Cũng Là Ví Dụ Thôi
  • Dạ Khúc
Thơ tương tự
  • Thói (Hồng Dương)
  • Thôi (Nguyên Phong)
  • Thôi (Dũng Lê Ngọc)
  • Thôi (Sát Tỷ Tỷ)
  • Thôi (Donna Mai Hồng Thu)
  • Thôi (NguyễnTâmHàn)
  • Thôi (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thôi ! (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thời @ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Thôi Ai Nhé (Người Viết Thơ Đau)
Thơ bạn muốn xem
  • Ước Gì, Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
  • Người Không Đến Và Ta Không Đợi
  • Đã Mấy Mùa Qua Yêu Dấu Ơi..!
  • Mùa Nào
  • Dưới Ánh Mặt Trời Nàng Có Biết Ta
  • Đón Em
  • Khắc Khoải
  • Graffiti
  • Vườn Trời
  • Biển Hát
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Văn Bạch
  • Vô Tình
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
©2026 - CungThuGian.com