So Sánh Nỗi Buồn

Tác giả: Donghoavang

Buồn như mưa bụi tháng ba
Con cò cái vạc lê la ngoài đồng
Buồn như cơn gió tàn đông
Phòng không thiếu phụ ngồi mong chồng về
Buồn như thảm cỏ chân đê
Xanh nhưng nhức mắt, vàng lê lết vàng
Buồn như thu đậu cành bàng
Bên hoen hoen đỏ, bên hàng lệ sa
Buồn như một chiếc lá đa
Nửa mong chạm đất, nửa là đà bay
Buồn như lần cuối cầm tay
Mặt nhìn tận mặt, lòng quay quắt lòng
Buồn như về giữa phố đông
Hồn đơn làm cả tinh không nhạt nhòa
Buồn như tỉnh giấc đêm qua
Tuổi xuân con gái vừa qua một thì
Buồn như đã dợm chân đi
Vòng tay còn muốn ôm ghì thời gian
Chưa phân loại
Uncategorized