Thì Thôi Em Nhé

Tác giả: Nguyễn Bá Truyền

THÌ THÔI EM NHÉ

Thôi em nhé nói chi lời cay đắng
Niệm khúc nào đưa tiễn cuộc tình tan
Khúc tự tình võ vàng đêm tâm sự
Chút hương nồng sầu tím một chiều hoang

Thì thôi nhé gió ơi đừng ru nữa
Để ta còn giữ chiếc lá vàng rơi
Trên lối cũ trông dáng ngà quay gót
Giọt nắng tàn cuối ngày lặng lẽ rơi

Gió đừng nói em ơi em đừng nói
Lời tình buồn tha thiết với mùa đông
Nghe gió ru ngất ngây mùa thu chết
Còn lại đây vết thương cuộc tình nồng

Thôi em nhé em đi đừng tiếc nuối
Chỉ con đường giờ vắng bóng người qua
Thiếu đôi mắt giận hờn và chạy trốn
Để con đường chiều lạc mất hoàng hôn
13/11/2017
Nguyễn Bá Truyền
Chưa phân loại
Uncategorized