Bí Ẩn Em ... Quên Ta Đời Thủy Thủ

Tác giả: Hà Nguyên Du

BÍ ẨN EM ... QUÊN TA ĐỜI THỦY THỦ

riêng Nhà Thơ / Nhà Biên Khảo & Phê Bình Nguyễn Đức Tùng

chạnh suốt bảng lảng bước bào ảnh!!
gõ lạch cạch vết rạn quá khứ !?
em không dưng ... đủng đỉnh xua tay!
cửa tình lá chắn! ta thân lữ say trăng ...

nào lụy ngang??
nhận chân bước đi sai phương lệch hướng
thui chột thiên bẩm
xót cõi thịnh âm! thấu xanh

vẫn nhắp nhả co giãn
mấy mươi năm mọc sao nên cây !?
với bứng đốn cắt tỉa!!
hoa đâu cho em?

trái đâu cho ta ?
còn đam mê ơi!
là chiếc tàu ngầm
thám hiểm thâm cung
khám phá đại dương
bí ẩn em ... quên ta đời thủy thủ!!
ơi! thế giới huyền diệu biển ...
em tuyệt mỹ nhân ngư! kia rừng rong ...
kia cao ốc san hô kia ngọc trai...
kia kho tàng khoáng sản
kia muôn loài muôn vóc dáng hay hay
ta muốn thì thầm bằng ngôn ngữ riêng
hỏi về đời sống biển ...
như hỏi mênh mông cõi người ...

HÀ NGUYÊN DU
Chưa phân loại
Uncategorized