Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Thu

Tác giả: Nguyễn Lâm

Đêm nay trăng sáng sông cầu
Đậu vào tay vịnh ghé đầu soi chung
Nghe em than thở mông lung
Ngượng ngùng trăng lẽn thẹn thùng mây trông
Biết em mai phải lấy chồng
Biết mai em phải sang sông vắng gềnh
Trăng vờn mây sóng đong đênh
Dường như trăng cũng chông chênh nỗi lòng.
TX Phước Long, 10/9/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Trăng Thu (Nguyễn Thuân)
  • Trăng Thu (Hoàng Hải Hà)
  • Trăng Thu (Hồng Dương)
  • Trăng Thu (Nguyên Cương)
  • Trăng Thu (TTL)
  • Trăng Thu (Hương Việt)
  • Trăng Thu (Tạ Thăng Hùng)
  • Trăng Thu (CÔNG THƯỞNG)
  • Trăng Thu (Đỗ Hữu Tài)
  • Trăng Thu (Đăng Từ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1688)
  • Con Sáo Sang Sông
  • Hướng Thiện
  • Trăng Sáng Ao Làng
  • Ước Hẹn Mùa Xuân
  • Tình Chết Cưối Sông
  • Loài Hoa Trắng
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (311)
  • Họa Thơ Đường
  • Mùa Đông Phương Xa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
©2025 - CungThuGian.com