Trăng Thu

Tác giả: Hồng Dương

Cây trơ trụi bỡi vì thu gầy guộc
Em trụi trần theo cuộc ái triền mê
Đêm rằm tròn vành vạnh ngại ... không che
Em nà nõn tràn trề đôi ngọc lũ

Cây rụng lá chim không còn trú ngụ
Chiều thu về buông rủ cánh đêm sương
Em trụi trần kia lãng tử tơ vương
Chiều lơ đãng hồn nương cành cánh gió

Thu mở ngỏ sương rơi mờ ngọn cỏ
Em mở đời ngọn gió cũng dừng chân
Kẽ si tình liều hẫm hực thiêu thân
Rối rắm cõi phong trần đi mấy lượt...

Sương thu rớt cây buồn trong ẩm ướt
Giọt tình đầy lướt mướt tự sương lan
Ôi thế gian bao bận đã ngỡ ngàng
Thu cởi áo em tràn căng dáng ngọc

Em là lượt rưới hương trời lên vóc
Thu gầy buồn lệ khóc lạnh tình ngâu
Cây trọi tơ vàng lá rụng thương sầu
Trăng trần tuột giữa trời sâu ngây ngất....

Đông Hà, Quảng Trị.25.09.2017
Chưa phân loại
Uncategorized