Trăng Thu

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Trăng thu đêm thấy buồn sầu sầu ơi
Hạt sương thu đang tô vẽ khắp trời
Sợ phủ bóng nơi xa bên trời đó
Tiếng thương rầy âu lo qua đêm dài

Trăng thu mờ mờ ảo hạt trăng vơi
Ngó hạt sương như vui đổ khắp nơi
Thương yêu xa thấy sầu lòng đêm đến 
Lo bóng em mờ phai theo sương trời 

Trăng thu đêm gọi buồn buồn lòng ơi 
Trăng nói sao đường đi phủ sương rồi 
Sao hồn anh theo trăng tới nơi đó
Nơi mà có bóng em ngóng đêm mời

            11.00 đêm 15.07.2018
         ngó trăng mờ sương thu đêm
Chưa phân loại
Uncategorized