Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Thu

Tác giả: Hương Việt

Đổ lá vàng bay trời đón thu
Trông xa mờ mịt khói lam mù
Thuyền ai thấp thoáng vờn trên sóng
Bỗng nhớ Trang Đài bóng nguyệt ru

Bến vắng không đò bạc ánh trăng
Đêm khuya canh vắng bóng cung hằng
Một mình nghe sóng đời tan tác
Vỗ mạn thuyền không phiếm đá băng

Hương Việt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều!
  • Tịnh Độ
  • Thu Vàng Giao Duyên
  • Nhớ Người
  • Tri Ngộ
  • Tình Vĩnh Cửu
  • Vào Thu
  • Bài Thơ Không Tựa !
  • Ẩn Tu
  • Xướng - Họa
Thơ tương tự
  • Trăng Thu (Nguyễn Thuân)
  • Trăng Thu (Hoàng Hải Hà)
  • Trăng Thu (Hồng Dương)
  • Trăng Thu (Nguyên Cương)
  • Trăng Thu (TTL)
  • Trăng Thu (Tạ Thăng Hùng)
  • Trăng Thu (CÔNG THƯỞNG)
  • Trăng Thu (Đỗ Hữu Tài)
  • Trăng Thu (Đăng Từ)
  • Trăng Thu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Về Đồng Bằng Bắc Bộ, Hà Nam
  • Mùa Bóng Đá
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (716)
  • Thơ Và Em
  • Thương
  • Một Thuở Yêu Người
  • Lãng Mạn Trái Tim Yêu
  • Không
  • Đừng Gọi Chồng Thằng Say
  • Biết Trần Thế Cũng Chỉ Là Giấc Mộng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
©2025 - CungThuGian.com