Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trong Lòng 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Trong lòng ghi xuống thành thơ
Thời gian xa cách vật vờ cảnh khuya
Sơn hà sông biển phân chia
Thuyền tình cách trở đường đi sáng chiều
Xa nhau bao cảnh bao điều
Ghẹo nhau là để thương nhiều đó thôi
Bao giờ chung bước giao bôi
Bòn câu cưng quý để môi cận kề

08:00 đêm 14.06.2012
ghi chuyện trong lòng xuống dòng thơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Trong Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng 5 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng 6 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng Anh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng Bất An (Hoanghoon)
  • Trong Lòng Biển Mẹ (Dung Nguyên)
  • Trong Lòng Có Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng Có Mẹ (HOANGHAI)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Nửa Anh Tìm
  • Mẹ Là Thơ Nên Nước Việt Sẽ Hồi Sinh
  • Đốt Thơ Tình
  • Lang Thang Chiều Ba Mươi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1504)
  • Chuyện Cổ Tích Về Loài Người
  • Địa Đàng
  • Cơn 2
  • Rừng Chiều
  • Nét Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
©2025 - CungThuGian.com