Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trong Lòng 3

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Trong lòng chỉ có em
Đã trôi trạm thời gian
Ngày đầu anh vẫn nhớ
Chẳng bao giờ anh quên

Trong lòng thấy chẳng yên
Ngập phủ bước ưu phiền
Bơ vơ từng trạm ấy
Canh dài ngả nghiêng đêm

10:15 đêm 28.08.2012
bơ vơ thẩn buồn vơi một mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Trong Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng 5 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng 6 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng Anh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng Bất An (Hoanghoon)
  • Trong Lòng Biển Mẹ (Dung Nguyên)
  • Trong Lòng Có Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong Lòng Có Mẹ (HOANGHAI)
Thơ bạn muốn xem
  • Băn Khoăn
  • Ngồi Ngó 5
  • Xuân Muộn
  • Tháng Mười Một Êm Đềm
  • Mạch Nguồn *an Vui .....
  • Ta Còn Nợ Nhau
  • Định Nghĩa Chữ Yêu
  • Nếu Chỉ Có Đàn Ông
  • Bóng Hình Ngày Xưa
  • Hương Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
©2026 - CungThuGian.com