Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Định Nghĩa Chữ Yêu

Tác giả: Đông Tảo

Yêu là chi sao tim thổn thức
Yêu là gì ray rứt từng đêm
Yêu chi sỏi đá cũng mềm
Yêu chi mật đắng chuốc thêm vào đời

Người từng hứa sao dời núi lấp
Làm tim em e ấp từng giây
Mà giờ người lại như mây
Thênh thang bốn cõi người bay cõi nào

Đông Tảo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Họa Kiều
  • Nếu
  • Không Thể Nói Yêu Anh 2
  • Một Lần Lầm Lỡ
  • Thúy Vân
  • Hãy Cứ Yêu Khi Mình Có Thể
  • Tình Đến Rồi Đi
  • Trả Anh Một Giấc Mộng Thường
  • Vẫn Mong Nói Yêu Anh
  • Không Thể Nói Yêu Anh 3
Thơ bạn muốn xem
  • Việc Của Lá.
  • Bước Chiều
  • Mười Thương (Gia Tien)
  • Thôi Vĩnh Biệt!
  • Trả Lại Em Nửa Con Tim
  • Bến Trăng
  • Những Bông Hồng Tặng Mẹ
  • Đón Xuân
  • Giữ Gìn Sông Núi Dựng Xây Quê Hương
  • Gọi Trọn Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
©2025 - CungThuGian.com