Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kẻ Si Tình

Tác giả: TamMuội

Kẻ Si Tình

Có kẻ vì tình ngất ngưởng say
Có đêm thổn thức lệ vơi đầy
Có yêu thắm thía, chan đau đớn
Có hận ăn sâu, nếm đắng cay
Có ghét chi chăng đừng gió giạt
Có hờn cũng chớ để sương lay
Có si mới biết tình khờ dại
Có kẻ vì tình ngất ngưởng say.

Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Kẻ Si Tình (Nguyễn Thành Sáng)
  • Kẻ Si Tình (Nguyễn Lâm)
  • Kẻ Si Tình... Chết Mơ ! (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Tràn Thất Thập
  • Xa Nhau
  • An Lành Cho Thế Giới Tinh Khôi
  • Lòng Thuyền Lòng Người
  • Đêm Em Thắp Ngọn Đèn Chờ Trời Sáng
  • Đắm Đuối
  • Cuộc Tình Đã Qua
  • Vẫn Còn Kịp!
  • Một Thoáng Nắng Ấm Quê Hương !!!
  • Tình Yêu Chiến Sỹ (Bát Ngôn)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
©2025 - CungThuGian.com