Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kẻ Si Tình

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Kẻ Si Tình

Không em lẽ sống hết còn say
Không điệp du dương trổi nhớ đầy
Không những chiều tà reo ngọn gió
Không mừng ánh tỏ phả vầng mây
Không hờn dỗi trách…Tình trôi nhạt?
Không vuốt ve thương…Ai bảo phai?
Không thể qua đi thời tuổi dại
Không em lẽ sống hết còn say……

27/1/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Kẻ Si Tình (TamMuội)
  • Kẻ Si Tình (Nguyễn Lâm)
  • Kẻ Si Tình... Chết Mơ ! (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Khúc Nếu Mai Em Về
  • Trẻ Con
  • Tấm Lụa Sương
  • Nỗi Lòng, Công Việc Người Xa Quê
  • Như Nụ Hoa Nở Âm Thầm Trong Nắng
  • Lắng Nghe Tiếng Đêm
  • Chiều Tím
  • Trong Lòng Có Mẹ
  • Nhà Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1922)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
©2026 - CungThuGian.com