Anh Xin Nguyện Thật Thà Chăm Sóc

Tác giả: Trần Minh Hiền

Hoa Dại
Em chỉ là loài hoa cỏ dại
Mọc ven sông bên góc cạnh đường
Chẳng có mùi mẩn tỏa ngát hương
Chịu dập vùi từng cơn mưa nắng

Không đẹp như mai vàng cúc trắng
Chẳng có ai lo lắng cho mình
Nhưng em vẫn nở tươi đẹp xinh
Vẫn đón bình minh mỗi buổi sáng

Em vẫn biết yêu đời lai láng
Ngẩng cao đầu nhìn áng mây bay
Nhìn du khách qua lại mỗi ngày
Vậy là đủ đầy trong cuộc sống

Có nhiều khi âm thầm mơ mộng
Muốn mình đẹp lộng lẫy kiêu sa
Ở trong chậu khoe sắc mặn mà
Để cho người thật thà chăm sóc
Thông Mỹ Linh
ANH XIN NGUYỆN THẬT THÀ CHĂM SÓC
(Họa bài thơ Hoa Dại của Thông Mỹ Linh)
Yêu em anh mãi còn ngây dại
Muốn đưa em lên đến tận thiên đường
Em diệu kỳ lấp lánh mọi sắc hương
Em nồng thắm ôi tuyệt vời ánh nắng

Anh yêu em nồng nàng trinh trắng
Ôi tình em sâu lắng đôi mình
Đoá hoa hồng nở thắm tươi xinh
Em là ánh quang minh hừng sáng

Em rực rỡ cả nhiệm mầu sáng láng
Em viết nhiều những áng thơ bay
Anh yêu em say đắm đêm ngày
Em tuyệt diệu đầy dâng cõi sống

Dẫu đời sống có là cơn mộng
Anh dâng em từng giọt sương sa
Em xinh tươi huyền ảo mặn mà
Anh xin nguyện thật thà chăm sóc
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 6 năm 2021
PHẢI DUYÊN TA GẮNG ĐỢI
Phải duyên ta gắng đợi
Ngày mai tới tương phùng
Dẫu đường xa vời vợi
Em vẫn không ngại ngùng

Dẫu muôn trùng xa cách
Tình vẫn thắm nồng nàn
Yêu anh hoài không cạn
Yêu tha thiết vô vàn

Thời gian vàng son sắt
Má thắm dẫu tàn phai
Bao tháng năm miệt mài
Vai kề vai ấm áp

Vượt qua cơn bão táp
Sẻ chia bớt nhọc nhằn
Nụ ân tình say đắm
Yêu nhau đến vĩnh hằng

Thông Mỹ Linh
TÌNH ĐÔI TA VĨNH HẰNG
(Họa bài thơ PHẢI DUYÊN TA GẮNG ĐỢI của Thông Mỹ Linh)
Cảm ơn em mong đợi
Để chúng ta tương phùng
Em nàng tiên diệu vợi
Mình yêu nhau ngại ngùng

Chẳng bao giờ chia cách
Mình đắm say nồng nàn
Tình ta không hề cạn
Em thiết tha vô vàn

Tình đôi ta cầm sắt
Chẳng bao giờ nhạt phai
Ghì siết em miệt mài
Môi em hồng ấm áp

Chẳng sợ chi bão táp
Chẳng lo chi nhọc nhằn
Yêu em hoài mê đắm
Tình đôi ta vĩnh hằng

Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 6 năm 2021
ĐÀN BÀ
Đàn bà là con dao hai lưỡi
Có thể giúp đàn ông thành đạt
Cũng có thể đạp xuống vực thẳm
Cho nên đàn ông phải cẩn thận
Chọn đúng người vợ tạo sự nghiệp
Công thành danh toại gia đạo yên
Chọn sai muộn phiền như cơm bữa
Cảm giác không muốn trở về nhà
Lúc nào cũng thấy như cô đơn
Lạnh lẽo muốn tìm vui ở ngoài
Khi có được người vợ tốt đẹp
Cảm giác rất ấm áp vui vẻ
Không còn mê mẩn thích thú ai
Ngày qua ngày càng thêm hạnh phúc
Có được vợ hiền hãy trân trọng

Đàn ông nhé
Thông Mỹ Linh

ĐÀN ÔNG
(Họa bài thơ ĐÀN BÀ của Thông Mỹ Linh)
Đàn ông là quái vật nhiều lưỡi
Có thể nói ngang ngược cho đạt
Cũng dối gạt vô cùng hố thẳm
Cho nên đàn bà phải cẩn thận
Chọn sai chồng sẽ bị tạo nghiệp
Tâm hồn chẳng được yên
Chọn đúng thì vui mọi bữa
Cùng nhau xây dựng ngôi nhà
Và hết đi cảm giác lẻ đơn
Chỉ muốn về nhà không ở ngoài
Nếu có chồng tốt đẹp
Cuộc sống sẽ tuyệt vời muôn vẻ
Chỉ có vợ không có để ý ai
Đó là nhiệm mầu diễm phúc
Nếu có chồng tốt hãy quý trọng

Đàn bà nhé
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 6 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized