Chiều Về Em Nhớ Anh

Tác giả: Hồng Dương

Chiều buông xuống hắt hiu giọt nắng
Gió thổi chi để vắng góc đời
Xa rồi từ ấy anh ơi !
Nơi này chẳng thấy mây trôi trăng gầy...

Bước theo vết chân ngày xưa cũ
Em vẫn đi tìm đủ hình xưa
Quanh đây bỗng thấy gió đưa
Tiễn buồn vào ngõ buồn chưa hết buôn...

Anh có hiểu lòng luôn nhung nhớ
Những lúc nhìn thu trở sắc vàng
Bỏ cành lá rụng thu sang
Khiến trời cũng đượm màu mang tang sầu...

Em chẳng biết từ đâu nắng nhuộm
Cho xuân về hong đợm tình em
Bên anh siết chặt khát thèm
Bất ngờ xao xuyến lòng em thật đầy...
Chưa phân loại
Uncategorized