Nước Mắm

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Miền trung cá chết ầm ầm
Nửa nằm chất đống nửa nằm nơi đâu
Xử lý là sớm hay lâu
Mau đưa phương án trước sau an toàn

Bây giờ xe chạy bon bon
Chở toàn cá chết biết con nào lành
Kiểm tra nguồn gốc ngọn ngành
Cớ sao vẫn có chổ dành cho xe

Người biết vẫn cứ im re
Vài hôm cá biến thành ghè mắm thơm
Đậm ngon nước mắm cá cơm
Mấy ai được thấy được dòm tận nơi

Cá khô món nhậu nhiều đời
Có ai cấp phép ngời ngời đó không
Cá ương cá chết lòng vòng
Sẽ thành món nhậu mấy ông la cà

Nhìn cho rộng nhìn cho xa
Xử lý không chỉ kiểm tra chổ này
Còn nhiều liên hệ đó thay
Cá khô, nước mắm nơi đây cũng cần.

Đặng Hoàng Vũ (25/4/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized