Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kẻ Si Tình

Tác giả: Nguyễn Lâm

Anh chết lúc nào có biết không?
Trời đông băng giá lạnh như đồng
Sao em hờ hững như xa lạ
Để một ân tình chốn gió đông.
Phước Long, 5/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Kẻ Si Tình (TamMuội)
  • Kẻ Si Tình (Nguyễn Thành Sáng)
  • Kẻ Si Tình... Chết Mơ ! (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Đạn Lạc
  • Thì Toàn Bộ Vũ Trụ Này Chính Là Tâm Thanh Tịnh.
  • Điệp Khúc Sáng Mùa Đông
  • Sống Đạo
  • Dịu Dàng
  • Anh Thắp Lửa Đốt Tim Mình Cháy Nóng
  • Thơ Yêu Và Rượu Nồng
  • Con Đường Gian Dối Nhân Loại Bắt Đầu Là Sáng Tạo Ra Ngôn Ngữ
  • Đã Đến
  • Ghé Chợ Phiên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Long
  • Tơ Duyên
  • Tóc Nâu
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
©2026 - CungThuGian.com