Giá Ngày Đó Mình Đừng Vội Vàng Yêu

Tác giả: Mai Thúy Hải

Giá ngày đó anh đừng nói lời yêu
Đừng trao em sớm chiều dòng tin nhắn
Đừng hỏi han rằng hôm nay có bận
Hay ăn gì và có mệt lắm không ?

Giá ngày đó anh đừng có quan tâm
Mỗi khi em thấy trong lòng yếu đuối
Đừng vỗ về , đừng vuốt làn tóc rối
Động viên em bằng lời nói ngọt ngào .

Thì có lẽ em đã chẳng xuyến xao
Chẳng mở lòng đáp trao thêm lần nữa
Rồi nhận lấy trong tim ngàn vết khứa
Khi biết rằng ... Lời hứa thoảng gió bay.

Giá ngày đó đừng chếch choáng men say
Đừng vội vàng đưa tay cho anh nắm
Đừng tin rằng anh thương mình nhiều lắm
Thì bây giờ ... Tim đã chẳng phải đau .

TG = Thúy Hải
31 / 10 / 2020
Chưa phân loại
Uncategorized