Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Còn Gì 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Còn gì trong lòng nữa 
Mà vẫn buồn đêm sang 
Thì thầm trên môi tiếng
Ngập phủ đầy tên nàng 

Còn gì trong đêm nữa
Vẫn ngồi thơ thẩn than
Bao nhiêu ly trà đó
Vẫn ngồi ngó bên đàng 
        
         08.00 đêm 16.05.2018
     lòng nhớ em ngồi ngó cuối trời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Còn Gì (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Còn Gì ? (Nguyễn Thành Sáng)
  • Còn Gì Chăng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Còn Gì Cho Nhau (Lữ Kiêu Phong)
  • Còn Gì Cho Nhau (Hồ Tịnh Văn)
  • Còn Gì Cho Nhau (Duy Văn Hà Đình Huy)
  • Còn Gì Cho Nhau (Hồ Tịnh Văn)
  • Còn Gì Cho Nhau (TAX)
  • Còn Gì Cho Nhau (Ngọc Thạch)
  • Còn Gì Cho Nhau? (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Đêm
  • Biết Phải Về Đâu ?
  • Lỡ Làng
  • Còn Trong Kiếp Nào
  • Chiều Nóng Gió Giao Mùa !
  • Xuân Lạc Xứ
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 3
  • Đời Là Thế
  • Không Đề (1)
  • Cái Mùi Cô Đơn...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
©2026 - CungThuGian.com