Còn Gì Cho Nhau

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

CÒN GÌ CHO NHAU

Em bỗng thấy lòng mình sao da diết
Nhớ một người mà chẳng biết nói sao
Đôi mắt kia đã ủ mộng xuân vào
Mà ai để tình đã trao lầm lỡ

Anh là ai khiến tim em dang dở
Cả một đời than thở trách người dưng
Anh là ai mà em nhớ vô chừng
Đêm thâu đêm em chuốt từng sợi nhớ

Anh ở đâu có nghe từng hơi thở
Trong đêm thâu nức nở một mình em
Anh đã quên hay nhớ mộng bên rèm
Ở nơi ấy tình em hoài chung thủy

Nhưng người ơi giờ đây còn suy nghĩ
Bao năm rồi mộng mị đã phôi pha
Chỉ còn em với mắt đẫm nhạt nhòa
Ôm kỉ niệm xót xa ngày tháng ấy

Ừ thôi ta không duyên đành như vậy
Em là gì trong đôi mắt anh đây .
Lữ Kiêu Phong 2117
Chưa phân loại
Uncategorized