Tâm Sự Của...

Tác giả: Trúc Quỳnh

Quỳnh vaò góc nhỏ ở nơi đây
Trút cạn tâm tư gởi chốn này
Chẳng chút hoa văn lời rất thật
Quên tình dối trá để mà say

Dẫu mối tình thơ đã dở dang
Cũng ước ngày sau chẳng lỡ làng
Vẫn cố yêu đời nhưng chẳng thể
Đêm đêm ký ức nhớ miên man

Thương ai mắt lệ cứ vương sầu
Tự hỏi DUYÊN TÌNH vỡ tại đâu ???
Bởi lỗi do Ngươì hay số phận ???
Nên hoài tiếc nuối khúc mơ đầu....

Vui buồn goí ghém gởi vần thơ
Được nhớ và thương để đợi chờ
Một khắc tình về trong cõi mộng
Say say tỉnh tỉnh...giưã trời mơ...

16/1/2007
Chưa phân loại
Uncategorized